7 giờ:42 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 10 , 2020

Lập cầu hàng không, tập trung phương tiện, lực lượng, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân

Sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, khiến 13 cán bộ đoàn công tác đi cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc, ngay sáng 13-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lập tức chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tích cực tổ chức lực lượng và triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (TK, CHCN).

 Ngày 14-10, Bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo: Các lực lượng tham gia khẩn trương thực hiện TK, CHCN với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn về thời tiết, ngày đêm, tranh thủ từng giờ, từng phút, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung, huy động mọi lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để hoàn thành công tác tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, Bộ Quốc phòng lập cầu hàng không, bảo đảm trinh sát, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men kịp thời chi viện cán bộ, nhân dân các khu vực bị cô lập, chia cắt và mất liên lạc. Tổ chức thực hiện tốt nhất công tác chính sách đối với các đối tượng. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng biểu dương các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương thực hiện công tác TK, CHCN.

Sáng 14-10, các lực lượng TK, CHCN của quân đội và tỉnh Thừa Thiên-Huế bằng nỗ lực cao nhất, tận dụng từng giờ từng phút mở đường tiếp cận vị trí sạt lở tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để tìm kiếm 13 cán bộ, sĩ quan và các nạn nhân khác hiện đang mất liên lạc. Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT và các đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có mặt tại vị trí để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích.

Các lực lượng thuộc Lữ đoàn Công binh 414 và Sư đoàn 968 đã triển khai, sử dụng phương tiện, máy móc mở đường tiếp cận vị trí sạt lở, nơi đoàn công tác CHCN của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế trú chân vào đêm 12, rạng sáng 13-10. Sáng sớm 14-10, trên quãng đường 13km từ Sở chỉ huy tiền phương đến vị trí sạt lở, chúng tôi nhận thấy bùn đất nhão nhoét chảy tràn lên mặt đường, lòng suối, vực sâu. Có nơi bùn đất dâng cao dày hàng mét. Rất nhiều cây rừng to lớn, gãy đổ ngả nghiêng. 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy lực lượng đi trước, với gần 100 cán bộ, chiến sĩ. Sau nhiều nỗ lực, việc mở đường vào khu vực sạt lở hoàn thành lúc 10 giờ ngày 14-10. Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân bám chặt theo đoàn công tác. Đường từ Sở chỉ huy tiền phương tại trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đến khu vực đoàn công tác bị nạn chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, bị biến dạng và trở nên vô cùng hiểm trở. Con đường nhỏ xuyên qua rừng nếu không được xe ủi, xe múc dọn dẹp thì không thể đi được. Mưa lũ cày xới làm mặt đường lộ rõ những vết nứt vỡ lớn, đất đá lởm chởm nhô lên cao, lại có chỗ ngầm sâu, bùn trơn trượt, lầy thụt... Đi được quãng đường vài cây số, Thiếu tướng Hà Thọ Bình phải yêu cầu đoàn xe dừng lại, chỉ thị: “Đoạn đường phía trước di chuyển hết sức khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí lái xe cố gắng lái xe cẩn thận, an toàn nhưng đến đoạn nào cảm thấy không thể di chuyển được nữa thì phải dừng lại, xử trí, báo cáo trưởng đoàn. Phải bảo đảm an toàn!”. Ánh mắt mỗi người lộ rõ quyết tâm tiến về phía trước, hướng đến những đồng đội, người dân đang gặp nạn.

Lập cầu hàng không, tập trung phương tiện, lực lượng, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân
Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Hiện trường vụ sạt lở hiện ra trước mắt chúng tôi khung cảnh hoang tàn. Không thể nhận ra được vị trí ngôi nhà Trạm kiểm lâm 7, nơi đoàn công tác dừng trú chân tránh mưa lũ vào đêm 12-10. Toàn bộ khu vực bị bùn đất lấp kín, cao ngang người, lực lượng công binh tiến hành dọn dẹp, thông tuyến vào vị trí được xác định là ngôi nhà. Hàng trăm nghìn mét khối đất đá bị kéo trượt phía quốc lộ... Việc xác định chính xác vị trí nhà kiểm lâm, đơn vị phải nhờ người địa phương. Trong buổi sáng 14-10, lực lượng cứu hộ tiến hành song song hai nhiệm vụ: Huy động gần 10 máy xúc các loại để di chuyển lượng đất đá, cây cối, rác rừng phục vụ hoạt động tìm kiếm, bên cạnh đó, một lực lượng xác định vị trí an toàn để dựng lều bạt dã ngoại, bảo đảm ăn ở cho lực lượng tìm kiếm.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Mai Văn Thanh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414, cho biết: “Sau khi vào hiện trường, chỉ huy đơn vị cùng ban chỉ đạo căn cứ vào thực tiễn trinh sát, xác định các vị trí tổ chức các nhiệm vụ tiếp theo. Với tấm lòng của người chiến sĩ đối với đồng đội mình-những người đang mất tích, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn nỗ lực phát huy hết năng lực và phương tiện để tiến hành tìm kiếm nhanh nhất".

Xuất phát từ trái tim mình nên mỗi hành động của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn như được tiếp thêm sức lực. Nhiệm vụ càng khó, quyết tâm càng cao. Đại tá Lê Bá Dũng, Chủ nhiệm Công binh Quân khu 4 cho biết: “Quân khu điều động các trang thiết bị tốt nhất, hiện đại nhất vào hiện trường. Do khu vực sạt lở với khối lượng đất đá tương đối lớn, nên chúng tôi đã nghiên cứu, áp dụng các biện pháp để tiếp cận vị trí người bị nạn với mong muốn nhanh chóng tìm thấy đồng đội của mình ”.

Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng, phương tiện của Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) cùng nhiều lực lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ TKCN. Bộ tư lệnh TTLL và Quân khu 4 đã triển khai kết nối các trạm máy, tổng đài và đường dây, thành lập cầu truyền hình trực tiếp qua vệ tinh từ vị trí sạt lở, Sở chỉ huy tiền phương đến Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tổng Tham mưu, để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

10 giờ sáng cùng ngày, Sở chỉ huy tiền phương nhận được thông tin báo về từ vị trí sạt lở: “Đường đã thông!”. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 lập tức giao nhiệm vụ bổ sung cho các bộ phận hiện trường. Ở một hướng khác, lúc 9 giờ 20 phút, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp chỉ huy tổ bay trên không của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) đã thực hiện bay trinh sát, thả hàng tiếp tế cho các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và A Lin B2.

Tại hiện trường vị trí sạt lở, Thiếu tá Trần Đức Thông, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 nghẹn ngào: “Biết tin đồng chí, đồng đội mất liên lạc khi đi cứu hộ, cứu nạn nhóm công nhân bị mặc kẹt tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ TKCN”.

Để bảo đảm TTLL phục vụ chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng tham gia TKCN, Bộ Quốc phòng đã điều động tăng cường thêm Lữ đoàn 205-Binh chủng TTLL. Trực tiếp chỉ huy lực lượng thông tin tại Sở chỉ huy tiền phương, Thượng tá Nguyễn Việt Cường, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 205 cho biết: Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh chủng TTLL đã điều động những đồng chí có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong xử lý các phương án TTLL, TKCN mang tính khẩn trương, phức tạp tham gia thực hiện nhiệm vụ. Theo đó đơn vị đã huy động 3 xe ô tô; 2 bộ Visat mang vác có truyền hình, 3 bộ vô tuyến điện sóng ngắn, 5 bộ vô tuyến điện sóng cực ngắn; 2 máy điện thoại vệ tinh Immasat cùng với trang thiết bị phương tiện kỹ thuật khác. Các lực lượng đã phối hợp cùng với Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4, bảo đảm thông suốt thông tin chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng. Những hình ảnh của các lực lượng tìm kiếm tại khu vực gặp nạn cũng được truyền trực tiếp về Sở chỉ huy tiền phương và Bộ tư lệnh Quân khu 4, Sở chỉ huy K2000 Bộ Quốc phòng

Thiếu tá Trần Văn Phương, trợ lý Tác chiến Lữ đoàn Thông tin 80 tâm sự: "Đơn vị chúng tôi rất đau buồn khi sự cố xảy ra, trong đoàn công tác ấy có 3 cán bộ của chúng tôi hiện vẫn chưa liên lạc được. Đó là những cán bộ tận tụy với đơn vị, tình nghĩa với đồng chí, đồng đội; là những chỉ huy giỏi, có phương pháp tác phong khoa học... Ngay sau khi xảy ra sự cố, trong đơn vị có nhiều đồng chí xung phong tham gia lực lượng tìm kiếm. Những ngày vừa qua, ở đơn vị ai cũng chung một ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đây vừa là tình đồng chí, nghĩa đồng đội cũng là trách nhiệm với nhân dân và gia đình các đồng chí gặp nạn".

Vừa từ hiện trường vị trí sạt lở trở về Sở chỉ huy tiền phương, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Quân khu đã huy động ở mức cao nhất lực lượng, phương tiện để làm nhiệm vụ. Chúng ta phải tranh thủ từng phút, từng giờ, với trách nhiệm, khả năng cao nhất, không quản ngại khó khăn, chạy đua với thời gian tổ chức tham gia tìm kiếm, cứu nạn một cách hiệu quả nhất. Quân khu đã xác định các nội dung nhiệm vụ tiếp theo, đó là: Tập trung lực lượng, phương tiện TKCN những người mất liên lạc. Khắc phục giao thông trên trục đường 71 vào các khu vực đang bị cô lập. Hiệp đồng với lực lượng không quân, tổ chức bay trinh sát, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho công nhân và người dân đang bị cô lập tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3; tổ chức vận chuyển lương thực thực phẩm theo đường thủy đến Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4, tiếp tục vào Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3...".

Thêm một ngày đêm trôi qua, tận tâm, cật lực dốc sức, hy vọng lực lượng TK, CHCN sớm tìm thấy các nạn nhân...

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website