16 giờ:6 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 12 , 2020

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát ra mắt Nhật ký “Phi công tiêm kích”

Ngày 16-12, tại Bảo tàng PK-KQ đã diễn ra buổi giao lưu giới thiệu cuốn Nhật ký “Phi công tiêm kích” của Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Dự buổi giao lưu có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND và đông đảo bạn đọc trong và ngoài Quân chủng.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát ra mắt Nhật ký “Phi công tiêm kích”
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại buổi giao lưu.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát ra mắt Nhật ký “Phi công tiêm kích”
Trung tướng Nguyễn Đức Soát giao lưu với các độc giả.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát ra mắt Nhật ký “Phi công tiêm kích”
Trung tướng Nguyễn Đức Soát giới thiệu cuốn Nhật ký “Phi công tiêm kích”.

Cuốn nhật ký là những ghi chép của Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát suốt 7 năm (1966-1972). Từ một người lính bắt đầu học lái máy bay MiG-21 cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xạ kích giỏi nhất của Không quân nhân dân Việt Nam, đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND khi mới 27 tuổi. Qua hồi ức của ông, chúng ta thấy được tinh thần, khí phách của một thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến đấu khốc liệt, không cân sức với Không quân Mỹ hùng mạnh; thấy được những chiến công oanh liệt cũng như tổn thất không gì bù đắp nổi của chiến tranh; đồng thời cảm nhận được cuộc sống, tình bạn, tình yêu, tình đồng chí thật đẹp.

Trong cuốn sách này không chỉ đơn thuần là những dòng nhật ký, mà tác giả đã dẫn nhập thêm những bối cảnh sự kiện, tương quan lực lượng ta - địch, những hồi ức và những chiêm nghiệm khi đã có độ lùi lịch sử, ánh sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong trắng, tận hiến Tổ quốc, nhân dân, Đảng và Quân đội, vượt lên mọi thử thách khắc nghiệt, mọi khổ đau và mất mát để đi đến ngày chiến thắng.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được trò chuyện, giao lưu với tác giả Nguyễn Đức Soát; đồng thời được lắng nghe những chia sẻ của nhà thơ Hữu Việt, phi công Lê Thanh Đạo về Nhật ký “Phi công tiêm kích”.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website