8 giờ:55 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 5 , 2025

Hạnh phúc là cùng nhìn về một hướng

Về công tác tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, chúng tôi nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể về câu chuyện tình yêu của Đại úy Nguyễn Văn Hoàng - Trạm trưởng Trạm Ra đa 64 với vợ là chị Nguyễn Thị Thủy. Quen biết và yêu nhau hơn 7 năm, dù người Nam Trung bộ, kẻ Bắc nhưng cả hai đều quyết tâm gắn bó để cùng nhau đi đến cuối con đường…

Hạnh phúc là cùng nhìn về một hướng

Hoàng và Thủy cùng tuổi và cùng học chung cấp 3 tại Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù học cùng khóa, nhưng lại khác lớp nên cả hai cũng chưa quen biết nhau. Chỉ đến khi cùng học chung lớp học thêm môn Vật lý dịp Hè cuối năm lớp 10, thấy cô bạn mới xinh đẹp, học giỏi lại hiền lành, ít nói, Hoàng rất ấn tượng và xin số điện thoại để trò chuyện. Thế là từ đó, mỗi khi rảnh, Hoàng lại tranh thủ qua thăm cô bạn “lớp hàng xóm” hoặc nhắn tin, trò chuyện với Thủy. Cứ thế, tình cảm tuổi học trò của hai người chớm nở và trong sáng như ánh nắng ban mai. Không chỉ hỗ trợ, đồng hành trong những bài tập khó, cả hai khích lệ, động viên nhau cùng thi đua để đạt kết quả cao trong học tập; phấn đấu có một tương lai tốt đẹp. Sau khi cùng tốt nghiệp THPT loại giỏi, Hoàng trúng tuyển và theo học sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội, chuyên ngành Ra đa tại Học viện PK-KQ, còn Thủy thì thi đậu và học chuyên ngành Kế toán tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Cứ tưởng chuyện tình cảm tuổi học trò của hai người sẽ phai nhạt khi thay đổi môi trường học tập thì dường như càng trong khó khăn, cách trở, nó càng lớn lên. Cách xa nhau gần trăm ki lô mét, vậy mà cứ có thời gian rảnh dịp cuối tuần là Thủy lại đồng hành với chiếc xe bus hơn 3 tiếng đồng hồ để lên thăm Hoàng. Giữa khuôn viên Học viện PK-KQ, những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống sinh viên và cả những dự định tương lai… được cả hai chia sẻ trong sự đồng điệu của tâm hồn. Cũng như bao cặp đôi khác, có lúc nhớ thương, khi lại giận hờn, nhưng tình cảm của họ luôn mặn nồng qua năm tháng.

Tốt nghiệp ra trường, tháng 8-2017, Hoàng được điều động làm Đài trưởng Ra đa P-18, Trạm Ra đa 64, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, còn Thủy xin đi làm kế toán cho một công ty ở TP Hà Nội. Ngày biết tin người yêu nhận quyết định vào Nam Trung bộ công tác, Thủy hơi chạnh lòng nhưng tự trấn an mình và động viên Hoàng: “Anh cứ yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ mà Tổ quốc phân công. Em vẫn tin tưởng và chờ đợi anh”. Một lời nhắn nhủ mộc mạc mà chứa đựng tình yêu và niềm tin sắt son. Và chính niềm tin ấy đã khiến Hoàng vững tin vào quyết định lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc đời mình. 

Sau khi ổn định công việc ở môi trường mới, tháng 2-2018, Hoàng báo cáo chỉ huy đơn vị về quê tổ chức lập gia đình với Thủy. Một đám cưới nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc nơi quê nhà. Đây là kết quả của mối tình được xây đắp bởi sự thủy chung, tin yêu chân thành trong suốt thời gian qua. Cưới nhau được ít hôm, Thủy quyết định nghỉ công việc đang ổn định ở Thủ đô để vào nơi chồng công tác sinh sống và lập nghiệp. Mặc dù được đơn vị tạo điều kiện cho mượn ngôi nhà công vụ để ở, nhưng cuộc sống của hai vợ chồng trẻ nơi đất khách quê người cũng bộn bề khó khăn. Là cán bộ trẻ lại công tác đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Hoàng ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thấu hiểu đặc thù công việc của chồng, Thủy luôn cố gắng nỗ lực thu xếp công việc gia đình và làm điểm tựa để Hoàng yên tâm công tác. Sau một thời gian thử sức với nhiều công việc khác nhau, Thủy quyết định ở nhà kinh doanh online để tăng thu nhập và có thời gian chăm sóc con cái.

Giờ đây, tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng đã có 1 con gái, 1 con trai kháu khỉnh. Với họ, hạnh phúc đơn giản chỉ là bữa cơm sum họp sau mỗi giờ canh trực của chồng, hay cái hôn tạm biệt với các con khi bố vào đơn vị công tác. Nhưng đó lại là điểm tựa để cả hai cùng nắm tay vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xây đắp hạnh phúc tương lai.

MINH KHÔI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website