Tiếp nối truyền thống, vững bước quân hành
Gia đình Đại tá Nguyễn Quang Khương - Chủ nhiệm Bộ môn Thể thao quân sự, Khoa Quân sự chung và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Khánh - Nhân viên Ban Tài chính, Phòng Tham mưu - Hành chính, là một gia đình quân nhân văn hóa của Học viện PK-KQ. Những ngày này, niềm tự hào của gia đình được nhân lên khi người con trai duy nhất, Thiếu úy Nguyễn Quang Huy - Trợ lý Thể thao, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) nằm trong đội hình Khối đi và đang tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Anh Khương và chị Khánh gặp gỡ và nên duyên trong môi trường quân ngũ từ năm 1998. Gần 30 năm, tình yêu của họ được vun đắp từ sự thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn, vất vả của người lính. Họ không chỉ là đồng chí, đồng đội trong đơn vị, mà còn là người bạn đời, người bạn tâm giao trong cuộc sống. Cùng công tác tại Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ), anh chị có điều kiện để động viên, hỗ trợ nhau trong công việc, cũng như cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững chắc, nền nếp.
Sau mỗi giờ làm việc, ngôi nhà nhỏ của anh chị luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và tình yêu thương, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, kỷ luật. Sự gương mẫu, nếp sống kỷ luật của bố mẹ, cùng những câu chuyện về nhiệm vụ, về đồng đội, về lý tưởng phụng sự Tổ quốc đã thấm đẫm vào tâm hồn cậu con trai từ thuở ấu thơ và đã nuôi dưỡng trong Huy tình yêu quê hương, đất nước và khát khao được công tác trong môi trường Quân đội.
Được thừa hưởng năng khiếu thể dục thể thao từ bố nên sau khi tốt nghiệp THPT, tháng 9-2019, Huy theo học chuyên ngành Bóng rổ tại Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh). Sau khi tốt nghiệp, tháng 7-2024, Huy được tuyển dụng vào công tác tại Trường SQKQ. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, Huy luôn cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Huy vinh dự được chọn vào Khối đi của Quân chủng PK-KQ luyện tập diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ vinh dự nhưng cũng đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và ý chí quyết tâm cao độ, cần sự động viên, tiếp thêm nghị lực từ phía gia đình.
Chứng kiến con trai mình ngày đêm đổ mồ hôi trên sân tập, anh Khương và chị Khánh không khỏi xúc động, tự hào. Là người lính, lại đã từng tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành nên hơn ai hết anh Khương hiểu rất rõ những khó khăn mà con trai đang trải qua. Chính vì vậy, tranh thủ những cuộc điện thoại, hay những lần con về thăm nhà, anh chị đều trò chuyện, chia sẻ với con những kinh nghiệm quý báu, kỹ năng cần thiết, cách rèn luyện và giữ gìn, phân phối thể lực hợp lý trong quá trình luyện tập ở cường độ cao, nhất là tinh thần thép của người lính. “Tôi luôn nhắc nhở con về ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ diễu binh, diễu hành, về trách nhiệm của mỗi quân nhân khi đứng trong hàng ngũ danh dự của Quân đội. Con hãy cố gắng hết sức mình, mỗi bước chân của con là niềm tự hào của gia đình, của đơn vị và của cả Dân tộc” - anh Khương chia sẻ.
Hiện nay, các khối diễu binh, diễu hành đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm. Sự quan tâm, động viên kịp thời từ gia đình chính là động lực mạnh mẽ giúp Thiếu úy Nguyễn Quang Huy vượt qua mọi khó khăn, miệt mài luyện tập, hoàn thành tốt các giáo án huấn luyện mà tổ giáo viên đề ra; đồng thời là điểm tựa vững vàng để thời gian tới, em và đồng đội vững bước quân hành trên Quảng trường Ba Đình trong ngày hội lớn của dân tộc.
THANH TÙNG