Có dáng hình đất nước trong câu thơ ta viết
Tựa bờ cát ôm ngàn năm biển biếc
Tựa lưng núi ngút ngàn thấm đẫm máu dãy Trường sơn
Tựa bàn tay mẹ ru giấc ngủ đàn con
Trong từng chữ, nhịp trống đồng còn vọng
Tiếng đoàn quân đi in dấu oai hùng
Hương lúa chín thơm như máu trong tim chảy
Sông núi phất cờ ru khúc khải hoàn ca
Tổ quốc đứng hiên ngang sau bão tố phong ba
Mỗi vết thương tạc vào hồn sông núi
Cờ sao đỏ - như bình minh phấp phới
Soi lòng ta rực cháy một niềm tin.
Ta viết tiếp những vần thơ giữ lửa
Giữ trời xanh, giữ biển sáng, giữ non cao
Giữ nụ cười trên môi em bé nhỏ
Giữ dáng mẹ hiền trong nắng sớm ngọt ngào.
Ngày Quốc khánh, đất trời ngân khúc hát
Tổ quốc vang như tiếng gọi cha ông
Khúc khải hoàn viết bằng máu xương, nước mắt
Nguyện yêu Người - yêu đất nước ngàn năm.

LÊ KIM PHƯỢNG