Ngày hội quốc phòng toàn dân trên vùng rốn lũ Sơn Hòa
Cùng với việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà ở giúp nhân dân vùng lũ, những ngày cuối tháng 12 năm 2025, quân dân trên xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình.
Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-2025) tại các công trình xây dựng nhà ở của các hộ dân ở xã Sơn Hòa nhộn nhịp hẳn lên vì có nhiều bà con đến động viên, chia sẻ cùng bộ đội. Từng tốp nam nữ đoàn viên thanh niên xắn quần áo vào bốc gạch, trộn hồ, xách vữa, tổng dọn vệ sinh công trình. Hội Phụ nữ thôn Trung Hòa và Hội Phụ nữ thôn Tây Hòa tham gia đi chợ và chế biến món ăn cùng lực lượng hậu cần của các đơn vị. Các cô, dì, chị em thật sự phấn chấn khi được chia sẻ việc bếp núc cùng bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 thăm và giao lưu với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Củng Sơn 2, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Hội viên Hội Phụ nữ thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk giúp bộ phận hậu cần Trung đoàn 282 chế biến thực phẩm.Bên cạnh tham gia phụ giúp, bà con nhân dân còn đến tặng cán bộ, chiến sĩ đơn vị những xe củi khô và sản phẩm tăng gia, con cá, mớ cua bắt được ngoài đồng. Tất cả tạo nên một không khí vui vẻ, đầm ấm như tiếp thêm sức lực cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đang tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng sau lũ. Chị Trần Thị Kim Đính ở thôn Trung Hòa chia sẻ: “Hôm nay, tôi góp thêm 2 con gà trống, một ít rau cải cùng góp vui với bộ đội Sư đoàn 375 đón ngày lễ. Mình không có sức khỏe để tham gia các hoạt động xây dựng thì cũng phải góp sức, chia sẻ với bà con, làng xóm trong lúc khó khăn. Khi tham gia nấu được bữa cơm ngon, nồi canh ngọt phục vụ bộ đội các cô thật sự thấy rất vui”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 thi công xây nhà ông Nguyễn Thanh Đồng ở thôn Tây Hoà, xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Cùng chia sẻ với hoạt động của bộ đội, Đoàn xã đã cắt cử lực lượng đoàn viên luân phiên tham gia phụ giúp xây dựng các hộ gia đình. Còn hội viên Hội Phụ nữ xã thì tổ chức các buổi ăn điểm tâm, đun nước tiếp sức cho bộ đội. Hướng về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân, Hội đã cử các hội viên tăng cường xuống các bếp của Sư đoàn 375 để chế biến thêm các món ăn tươi, giúp bộ đội ‘ăn ngon, đánh thắng”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 thi công xây nhà ông Nguyễn Thanh Phong ở thôn Tịnh Hoà, xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk.
Cùng với việc tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giúp dân, Sư đoàn 375 đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với nhân dân địa phương. Các tổ công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ; tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống đoàn kết quân dân… Các đơn vị đã liên hệ với Trường THCS Sơn Hòa, Trường Tiểu học Củng Sơn 2, xã Sơn Hòa tổ chức giao lưu, nói chuyện, tuyên truyền về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 375 và những hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, các đội công tác của Sư đoàn tranh thủ, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa”, “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” tham gia sửa chữa các nhà bị dột, sập, sửa công trình điện nước và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng và bàn giao cho nhân dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026.
Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn có rất nhiều công trình xây dựng nên việc bảo đảm vật liệu rất khó khăn. Đơn vị đã chủ động liên hệ với các cơ sở cung cấp vật liệu tạm ứng để bảo đảm tiến độ thi công. Thời tiết không thuận lợi, bộ đội phải làm cả trưa, cả đêm, nhiều hôm mưa to phải căng bạt để thi công kịp tiến độ”.
Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 cho biết thêm: “Đoàn công tác của Sư đoàn 375 vượt hơn 500km đến địa phương sau các đơn vị khác 4-5 ngày. Tuy nhiên các tổ công tác có nhiều cách làm sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hiện nay, 7/7 ngôi nhà do Sư đoàn xây dựng cơ bản đã hoàn thành phần thô. Các lực lượng đang tiếp tục hoàn thiện phần mái, sơn tường và nội thất. Với tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”, chúng tôi sẽ hoàn thành trước tiến độ theo kế hoạch 3 - 5 ngày”.
Những việc làm đầy ý nghĩa, thắm đượm tình cảm quân dân như tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025). Trong vòng tay ấm áp của đồng bào, bộ đội Sư đoàn 375 càng thêm hăng hái, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những ngôi nhà mới sẽ sớm được bàn giao cho các hộ dân. Những khó khăn, vất vả rồi cũng sẽ đi qua, song tình cảm quân dân còn đọng mãi trên miền rốn lũ Sơn Hòa.
Bài, ảnh: TRẦN THẮNG, LÊ HỮU