7 giờ:32 phút Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 , 2018

Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ

Tối 15-12, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hàng vạn người hâm mộ bóng đá có mặt trên sân và hàng triệu trái tim của cả nước đã được chứng kiến giây phút huy hoàng của Đội tuyển Việt Nam bước lên bục vinh quang tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018), sau khi giành chiến thắng 1 - 0 trước Đội tuyển Malaysia tại trận chung kết lượt về. Chiếc Cup vô địch này đã giúp cho bóng đá nước nhà giải tỏa "cơn khát" sau 10 chờ đợi.

 Có mặt trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Trần Đình Quyết ở Đông Anh (Hà Nội) vui sướng tột cùng cho biết: Tôi đã chờ đợi trận đấu này từ lâu lắm rồi. Đội tuyển Việt Nam sau lần vô địch AFF Cup 2008 đến nay chưa một lần góp mặt vào trận chung kết. Năm 2018, sau 10 năm lỡ hẹn, Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt tài ba của Huấn luyện viên Park Hang Seo đã thẳng tiến đến trận chung kết. Với lợi thế lượt đi giành kết quả hòa 2 - 2 trên sân Malaysia đã giúp cho Đội tuyển Việt Nam thi đấu vững vàng hơn trong trận chung kết lượt về, diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình tối 15-12.
Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
 

Đúng như nhận định của anh Quyết, Đội tuyển Việt Nam đã dồn toàn lực lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân nhà, Đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay và mở tỷ số của trận đấu ngay ở phút thứ 6 nhờ công của Anh Đức. Người kiến tạo cho siêu phẩm này chính là cầu thủ Quảng Hải – người luôn chuyền những pha bóng đẹp như đặt vào chân cho đồng đội để ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Không khí xem bóng đá của người hâm mộ Thủ đô tại khu vực Tạ Hiện

Với tính chất quan trọng của trận đấu này, ngay khi có bàn thắng, cả hai đội đẩy cao tốc độ khiến “chảo lửa” Mỹ Đình như vỡ tung, các đường lên bóng thực sự nguy hiểm được triển khai về phía khung thành của cả hai đội. Tuy nhiên, 45 phút hiệp 1 trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1 – 0 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
 

Cùng chung cảm xúc như anh Quyết, chị Lê Thị Vân Anh ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) không kìm được những dòng nước mắt sung sướng rơi trên khóe mắt, thốt lên: Việt Nam đã vô địch, đội tuyển Việt Nam chiến thắng, các cầu thủ chơi quá tuyệt vời. Tôi yêu Anh Đức, tôi yêu Park Hang Seo. Một trận đấu quá căng thẳng ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Trong hiệp 2, như không còn gì để mất, đội khách Malaysia tăng cường hàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng để gỡ hòa. Chuẩn bị trước cho tình huống này, vị huấn luyện viên tài ba Park Hang Seo đưa ra thế trận phòng ngự chặt, phản công nhanh khiến khung thành đối phương nhiều lần rơi vào tình trạng báo động. Về phía Malaysia liên tục thay thế người để tăng cường hàng tấn công, tìm kiến bàn thắng. Nhưng tất cả những cố gắng của đội khách đã không mang lại hiệu quả. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số 1 – 0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam. Sau 10 năm chờ đợi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa được chứng kiến Đội tuyển Việt Nam vô địch tại AFF Cup, mang vinh quang về cho Tổ quốc sau chiến thắng năm 2008.

Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Người hâm mộ Thủ đô xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia tại các quán cafe. 

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống sân chúc mừng Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Người dân Thủ đô Hà Nội xuống đường ăn mừng sau khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018). 
Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Người hâm mộ xem và cổ vũ cho đội tuyển Vệt Nam tại Nhà văn hóa Thanh Niên - TP Hồ Chí Minh. 
Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia 1-0 và giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018.
Đội tuyển Việt Nam vô địch trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ
Người dân Thủ đô Hà Nội xuống đường ăn mừng sau khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018). 

Với chiến thắng này, Đội tuyển Việt Nam đã giải tỏa được cơn khát vô địch sau 10 năm chờ đợi tại AFF Cup; đồng thời ghi dấu bóng đá Việt Nam một năm 2018 thi đấu thành công với các thành tích: Lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vị Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, lần đầu tiên lọt vào bán kết Đại hội thể thao châu Á 2018 và kết thúc năm 2018 với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website