10 giờ:18 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 4 , 2019

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2019):

Kéo pháo vào đánh cứ điểm Độc Lập

Đêm 13-3-1954, quân ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam, Tiểu đoàn 394 pháo cao xạ 37mm được lệnh vào gấp mặt trận, yểm hộ các đơn vị đánh chiếm cứ điểm Độc Lập. Đại đội 827 và Đại đội 830 vào trước lúc trời chưa sáng. 8 giờ sáng ngày 14-3, hai đại đội còn lại mới lên đến rừng Bản Tấu. Tiểu đoàn trưởng Trịnh Duy Hậu, Chính trị viên Phạm Đăng Ty lệnh cho 2 đại đội chiếm lĩnh trận địa. Đại đội 829 đi trước, địch trên đồi Độc Lập phát hiện bắn đạn cối 120mm cản đường. Cán bộ đại đội Doãn Huy Chu, Đỗ Văn Tuyết, Nguyễn Văn Hùng nhảy lên bậc cửa buồng lái, động viên lái xe bình tĩnh vượt lên. Chiếc xe kéo khẩu pháo đi cuối bị địch bắn hỏng. Mấy phút sau, một xe Gát 63-827 do một chiến sĩ tuổi 20 thay thế lên kéo. Bốn khẩu pháo vào chiếm lĩnh trận địa phía Tây Bắc cánh đồng Bản Tấu an toàn.

Kéo pháo vào đánh cứ điểm Độc Lập
Ngày 14-3-1954, Đại đội 815, Tiểu đoàn 383 bắn rơi 1 chiếc Morane,
lập chiến công đầu cho Trung đoàn 367.
Ảnh tư liệu

Đại đội 828 đi sau, vừa ra khỏi cửa rừng, pháo địch từ Mường Thanh bắt đầu bắn. Đạn nổ dữ dội xuống đoàn xe hành quân. Xe đầu do Đại đội trưởng Đào Anh Luân chỉ huy bứt lên, đưa khẩu đội 1 vào trận địa. Khi pháo đang xuống công sự thì một quả đạn nổ gần, pháo thủ Trần Đình Đông trúng đạn, hai tay người chiến sĩ vẫn ôm chặt càng lái. Chiếc xe thứ 2 do Chính trị viên Nguyễn Văn Bìa chỉ huy, đạn pháo làm hỏng xe, anh bị thương nặng. Chiếc xe thứ 3 do Chính trị viên phó Lê Viết Nhiên chỉ huy cũng bị thương. Hai khẩu pháo khựng lại giữa cánh đồng trống trải. Phi xăng trên xe bốc lửa, lập tức các chiến sĩ dùng chăn, màn phối hợp với phía dưới dùng cuốc, xẻng hất đất dập lửa. Thấy đại đội bạn đang khó khăn, 5 chiến sĩ Đại đội 827 chạy sang hỗ trợ. Khoảng 7 phút sau, lửa được dập tắt để lại những hòm đạn đã lắp ngòi nổ, cháy đen thui. Xe kéo khẩu 1 khi quay ra cũng trúng đạn. Còn chiếc xe cuối cùng, lái số 1 Chu Văn Mẫn, lái số 2 Nguyễn Văn Thiện chạy trước dẫn đường. Hàng loạt đạn nổ, khói bụi mù mịt, Mẫn và Thiện nhanh trí cho xe rời đường quân sự làm gấp, đánh lạc hướng đối phương. Bất chấp bờ ruộng cao thấp, hai tay bị vô lăng đánh tím bầm, Mẫn vẫn dấn mạnh ga cho xe chồm qua. Đại đội trưởng từ phía trước chạy lại đứng bên anh, lại một loạt đạn nổ mù mịt. Mẫn cho xe lao vào điểm nổ, khi vừa nhìn thấy đường lờ mờ là lúc xe suýt lao xuống vực.

Pháo vào trận địa an toàn, Mẫn được lệnh quay ra kéo 2 khẩu pháo còn lại. Trên trời, 4 máy bay khu trục Hen-cát lao tới. Từ trận địa giấu kín ở cánh đồng Nà Hy và trên đồi Củ Đậu, cách cứ điểm Độc Lập khoảng 2000m, đơn vị được lệnh nổ súng. Bị đánh bất ngờ từ 4 khẩu pháo cao xạ và 12 khẩu 12mm của cả 2 đại đội, 4 giặc trời nháo nhào vọt lên cao, lảng ra xa. Hỏa điểm Đại đội 827 bị lộ, đạn cối và pháo trút vào trận địa. Đại đội trưởng Dương Bá Sanh phải dùng còi chỉ huy. Thợ kỹ thuật sửa chữa pháo Trần Năng lao đến 2 khẩu đội sửa chữa hỏng hóc. Mấy chiến sĩ thông tin đi nối dây đều bị thương, Nguyễn Văn Giáp - cán bộ quân lực xin đi thay. Đến khi bị trúng mảnh đạn pháo bắn vào trán, máu chảy đầy mặt, anh khụy xuống. Năng được lệnh cõng Giáp ra ngoài. Nhưng Giáp không chịu, cố gắng tự đi và yêu cầu Năng đấu nối nốt hai đoạn dây còn lại. Đường dây thông suốt, Giáp về tới trận địa kiệt sức ngã nhào, những bàn tay đồng đội đã ôm lấy anh. Giữa trận chiến ác liệt, khẩu hiệu “Quyết không rời mâm pháo”, “Noi gương anh Tô Vĩnh Diện, chiến đấu đến cùng” đã thôi thúc mọi người trong đơn vị. Một quả đạn pháo nổ ngay bờ công sự. Pháo thủ số 5 Ngô Đình Phùng, số 3 Lê Văn Đài hi sinh trên mâm pháo. Đồng đội lao đến đỡ 2 anh vào hầm. Trước thử thách sinh tử, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Phạm Chúc đứng lên hô to “Chúng ta quyết trả thù cho đồng đội!”. Đồng thời, anh cũng tuyên bố kết nạp pháo thủ Lê Văn Đài vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hưởng ứng lời Bí thư, các pháo thủ nhảy lên thay thế, Khẩu đội 3 Tô Vĩnh Diện tiếp tục nổ súng, hòa cùng lưới lửa toàn đại đội.

Đến gần trưa, được đơn vị bạn yểm trợ, đồng đội động viên, Mẫn và Thiện dũng cảm vượt qua hàng trăm quả đạn pháo địch, đưa trực tiếp ba khẩu pháo cùng đạn vào chiếm lĩnh trận địa.

13 giờ 30 phút, ngày 14-3, 6 chiếc khu trục Hendivo lao đến suối Cạn, Bản Mển - nơi 2 Trung đoàn bộ binh 88 và 165 đang triển khai đội hình xuất phát tiến công. Cả lưới lửa 12 khẩu 37mm, 12 khẩu 12mm của Tiểu đoàn tung lên bủa vây chúng. Chiếc đi đầu trúng đạn nổ tung, đâm nhào xuống cạnh trận địa Đại đội 828, chiếc thứ 2 bị thương nặng. Bọn còn lại hoảng hốt tháo chạy. Bộ Chỉ huy mặt trận gửi điện tuyên dương các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 394 và quyết định thưởng Huân chương cho 10 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

PHAN LÂU
(Nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 394)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website