Cảm ơn em - “Hậu phương” vững chắc của anh
Trước kỳ nghỉ phép, sau khi bàn giao lại toàn bộ công việc cho kíp trực, Đại úy Trương Công Minh - Chính trị viên Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để “hành quân” về thăm gia đình sau thời gian dài xa cách. Vòng qua Trường Mầm non đón cô con gái Trương Hà Minh Ngọc gần 4 tuổi đang theo học, cả hai bố con lại “cơ động” đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba để cùng đón mẹ. Chứng kiến giây phút hai bố con đứng đợi ở cổng bệnh viện, ánh mắt chị Nguyễn Trương Ngân Hà không giấu được sự bồi hồi, xúc động.

Tổ ấm hạnh phúc của Đại úy Trương Công Minh.Qua câu chuyện kể của Đại úy Trương Công Minh tôi được biết, Minh và Hà quen nhau vào tháng 9-2018. Khi ấy, Minh đang là Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 78, xin nghỉ phép về đưa mẹ đi khám sức khỏe, còn Hà là Nhân viên y tế, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba. Đúng hôm trực bộ phận tiếp đón bệnh nhân, lại được cô họ của Minh công tác cùng Bệnh viện nhờ hỗ trợ từ trước, nên Hà rất tận tình, chu đáo, hướng dẫn mẹ Minh các thủ tục cũng như quá trình thăm khám. Ấn tượng trước vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, ưa nhìn, lại ngoan ngoãn, lễ phép của Hà, trước khi đưa mẹ về, Minh chủ động xin số điện thoại của cô điều dưỡng và không quên nói lời cảm ơn. 3 hôm sau, vẫn trong kỳ nghỉ phép, Minh nhắn tin mời Hà đi uống nước. Tranh thủ khoảng giờ nghỉ trưa ít ỏi, đôi bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nhau về tính cách, quan điểm sống và những dự định trong tương lai… Càng trò chuyện, Minh càng nhận ra ở Hà nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt, khi biết gia đình Hà cũng có truyền thống cách mạng khi ông ngoại đã từng công tác trong Quân chủng PK-KQ, còn bố và anh trai đều là công an, trong Minh càng nhen lên những hi vọng. Kết thúc kỳ nghỉ phép, hình ảnh cô bạn gái mới quen đã lưu giữ trong trái tim chàng sĩ quan trẻ. Cũng từ đó, những cuộc trò chuyện của họ mỗi ngày dường như lại được kéo dài hơn, tình cảm cũng cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Khi thấy tình yêu đủ lớn, hai bên gia đình cũng lên kế hoạch cho đám cưới của đôi bạn trẻ thì tháng 9-2019, bố Minh mất đột ngột sau một cơn đột quỵ. Khoảng thời gian sau đó, cả hai cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, Minh thì liên tục thực hiện lệnh cấm trại dài ngày, còn Hà thì trên tuyến đầu, sát cánh với đồng nghiệp căng mình chống giặc dịch. Nhớ lại thời điểm đó, Đại úy Trương Công Minh cho biết: “Do yêu cầu nhiệm vụ nên tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Đặc biệt là khi bố mất, sức khỏe mẹ cũng hay đau ốm. Tuy vậy, càng trong thử thách, lại càng có cơ hội để kiểm chứng tình yêu khi cả hai vẫn luôn tin tưởng, cùng khích lệ, động viên nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm đến ngày đoàn tụ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Bệnh viện, Hà còn luôn động viên và tận tình chăm sóc mẹ, giúp tôi vững tin thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn một nửa của cuộc đời mình”.
Sau khi mãn tang bố và tình hình dịch đã tạm ổn, tháng 3-2021, cả hai “về chung một nhà” trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Cuối năm 2021, con gái Minh Ngọc chào đời càng nhân lên tình yêu và niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Sau những giờ canh trực ở đơn vị, dịp tranh thủ cuối tuần hay kỳ nghỉ phép, Minh đều dành toàn bộ thời gian về thăm gia đình, cùng vợ chăm con gái và thăm hỏi, động viên bố mẹ hai bên. Ở nhà, Hà cũng một mực tin tưởng, chăm sóc con và lo chu toàn mọi việc để Minh yên tâm công tác. Hạnh phúc của hai người được xây đắp từ niềm tin, sự hy sinh và chờ đợi. Và chính niềm hạnh phúc bình dị ấy là động lực để nhiều năm, Minh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
ĐỨC LƯU