8 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 9 , 2026

Ấm áp đêm sinh nhật đồng đội ở Tiểu đoàn Vệ binh

Những tiết mục văn nghệ sôi nổi, những bó hoa tươi thắm được trao và khoảnh khắc chiếc bánh sinh nhật được cắt trong tiếng vỗ tay rộn ràng đã làm cho đêm sinh nhật đồng đội Quý III do Tiểu đoàn Vệ binh (Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu) tổ chức thêm phần ấm áp, gần gũi. Trong những phút giây sum vầy ấy, niềm vui được sẻ chia, tình đồng chí, đồng đội cũng thêm gắn bó.

Ấm áp đêm sinh nhật đồng đội ở Tiểu đoàn Vệ binh
Lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn Vệ binh chúc mừng đại diện các chiến sĩ có sinh nhật trong Quý III năm 2026.

Đêm sinh nhật đồng đội Quý III năm 2026 của Tiểu đoàn Vệ binh hôm nay có thêm niềm vui khi có sự hiện diện của các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) cùng các đại biểu, khách mời đến từ Trường Đại học Y Hà Nội. Sự góp mặt của những vị khách đặc biệt mang đến cho cán bộ, chiến sĩ không chỉ những lời chúc ý nghĩa mà còn một không gian giao lưu văn nghệ sôi nổi, thân tình.

Cơn mưa rào bất chợt khiến thời gian tổ chức chương trình phải lùi lại so với dự kiến ban đầu. Song, trong ánh mắt háo hức và niềm vui chờ đợi của cán bộ, chiến sĩ, không khí đêm sinh nhật không vì thế mà kém phần rộn ràng. Khi những hạt mưa cuối cùng ngớt hẳn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh cùng các ca sĩ, nhạc công Đoàn Văn công Quân chủng nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị: Người kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng; người quét dọn, vệ sinh, sắp xếp, lau chùi lại mặt bàn và những chiếc ghế… Không ai bảo ai, mỗi người một việc, tất cả cùng chung tay để đêm giao lưu văn nghệ kết hợp sinh nhật đồng đội diễn ra trọn vẹn.

Và rồi, khi sân khấu bừng sáng, những giai điệu quen thuộc vang lên, mọi mệt nhọc sau thời gian chờ đợi dường như tan biến. Sân khấu nhỏ của Tiểu đoàn Vệ binh liên tục được hâm nóng bởi những tiết mục văn nghệ đa sắc màu với nhiều thể loại. Khi là lời ca, tiếng hát của chính những người lính Vệ binh; khi là những tiết mục được các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, hay các đại biểu đến từ Đại học Y Hà Nội. Những màn song ca, giao lưu ngẫu hứng giữa ca sĩ và chiến sĩ khiến khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả dường như không còn.

Không ít chiến sĩ đang ngồi dưới hàng ghế đã hào hứng bước lên sân khấu, cùng các nghệ sĩ cất tiếng hát, hòa mình vào giai điệu. Có người còn đôi chút rụt rè trước ánh đèn sân khấu, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười khi nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ đồng đội. Tiếng hát của người lính hòa cùng giọng ca của các nghệ sĩ tạo nên một không gian vừa sôi nổi, vừa thân tình.

Tự tin thể hiện ca khúc “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Minh - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ đồng đội và các đại biểu. Với Minh, được đứng trên sân khấu, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong một đêm sinh nhật đồng đội là một trải nghiệm đáng nhớ. Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “Được hát trong chương trình, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Ban đầu cũng có một chút hồi hộp khi đứng trước đông người, nhất là khi được hát cùng các nghệ sĩ của Đoàn Văn công Quân chủng. Nhưng được đồng đội cổ vũ, mọi sự hồi hộp dần tan biến. Được mang tiếng hát của mình góp vui trong đêm sinh nhật đồng đội, tôi thấy rất ý nghĩa. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”.

Và rồi, khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm sinh nhật cũng đến. Những ngọn nến lung linh được thắp lên, chỉ huy Tiểu đoàn lên sân khấu trao những bó hoa tươi thắm, gửi lời chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các chiến sĩ có sinh nhật trong Quý III. Chiếc bánh sinh nhật được cắt trong tiếng vỗ tay rộn ràng, những lời chúc mừng nối tiếp nhau vang lên, khoảnh khắc ấy khiến mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành mà đồng đội dành cho nhau.

Hạ sĩ Phạm Văn Khương - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1 chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi được chỉ huy, đồng đội quan tâm, chúc mừng trong dịp sinh nhật. Những lời chúc, bó hoa và chiếc bánh sinh nhật tuy giản dị nhưng tôi thấy rất ý nghĩa. Xa gia đình, những lúc như thế này, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của tình đồng chí, đồng đội. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp mà tôi và các đồng chí có sinh nhật trong Quý III sẽ luôn nhớ mãi”.

Được biết, sinh nhật đồng đội là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên, nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện hay tuần tra, canh gác. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi tinh thần bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ có những phút giây thư giãn mà còn là dịp để mọi người cùng chia sẻ niềm vui, thêm hiểu và gắn bó với nhau.

Đại úy Lê Văn Chinh - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn Vệ binh cho biết: “Trong đêm sinh nhật, món quà đôi khi chỉ là một bó hoa, những tràng pháo tay hay một bài hát dành tặng nhau. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến niềm vui thật lớn đối với người chiến sĩ Vệ binh. Bởi sau những buổi huấn luyện nghiệp vụ căng thẳng, những giờ tuần tra, canh gác, được chỉ huy quan tâm, đồng đội sẻ chia, được cùng nhau quây quần và đón nhận một lời chúc mừng cũng là một món quà đặc biệt”.

Đêm sinh nhật đồng đội Quý III của Tiểu đoàn Vệ binh khép lại trong tiếng cười, những cái bắt tay và lời chúc tốt đẹp. Từ những khoảnh khắc bình dị ấy, tình đồng chí, đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn Vệ binh càng thêm gắn bó, để mỗi người có thêm niềm vui, động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website