15 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 1 , 2024

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa

Khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang gõ cửa cũng là lúc lực lượng làm nhiệm vụ canh trời, giữ biển ở Trường Sa của Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đều thể hiện rõ niềm vinh dự, tự hào và ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cao độ để bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tại Quần đảo Trường Sa.

Các trạm ra đa của Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 đóng quân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân tin tưởng, giao phó, có nhiệm vụ bảo vệ từng hòn đất, viên sỏi, rặng san hô ở nơi đầu sóng ngọn gió, không để Tổ quốc bị bất ngờ. Hiểu rõ hơn ai hết về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công tác Trường Sa, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giúp bộ đội nắm chắc chức trách, hiểu rõ nhiệm vụ, vinh dự, tự hào, làm cơ sở tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, ngày đêm bám máy, bám đài, xác định tốt nhiệm vụ.

Trước những khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết; mặc dù còn nhiều thiếu thốn trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày… song lực lượng công tác tại Trường Sa của Sư đoàn 377 vẫn thường xuyên thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, niềm vinh dự, tự hào của những người lính can trường, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lần đầu được giao trọng trách nhưng với tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, họ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, luyện giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt, tỏ rõ khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 11, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 57, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 canh trực quan sát mắt, phát hiện mục tiêu.

Xác định huấn luyện, SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Trường Sa là nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa đã đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu; chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khai thác, làm chủ khí tài, trang thiết bị ra đa thế hệ mới, cải tiến, khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời; duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ canh trực SSCĐ, bảo đảm vươn xa cánh sóng; huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các thành phần, nhất là trình độ thao tác phát hiện mục tiêu trong điều kiện phức tạp, như: Tác chiến điện tử mạnh, diện tích phản xạ nhỏ, bay thấp, đột nhập, mật độ bay lớn… để kịp thời phát hiện “xa, nhanh, đúng, đủ”, thông báo mục tiêu và hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Trong mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm hay sự kiện trọng đại của đất nước, Sư đoàn 377 luôn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoach, phương án bảo đảm; tổ chức lực lượng vận chuyển vật chất hậu cần và những mặt hàng thiết yếu để kịp thời mang Xuân đất liền đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác ngoài Trường Sa, như: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, quất, đào, bưởi, chuối xanh, bánh, mứt kẹo, hạt dưa… và đèn nháy, dây xúc xích trang trí. Các bữa ăn ngày Tết có đủ đầy các món truyền thống, như: Bánh chưng, dưa hành, thịt lợn, gà, giò... Ngoài chế độ tiêu chuẩn được Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ và các cấp chính quyền địa phương quan tâm; Sư đoàn 377 còn trích quỹ vốn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chung sức, đồng lòng bảo đảm thêm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công tác Trường Sa trong những ngày Tết. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa của Sư đoàn sẽ được đơn vị tổ chức cho ăn thêm 150.000 đồng/người/ngày, hỗ trợ mỗi trạm ra đa từ 3 - 8 triệu đồng và thùng quà trị giá từ 2 - 3 triệu đồng; quà tết cho mỗi cán bộ là 700.000đ/người, chiến sĩ 100.000đ/người.

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa
Trạm Ra đa 57, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa.

Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa
Những chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết trên quần đảo Trường Sa chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, Sư đoàn chỉ đạo các Trạm ra đa chủ động phối hợp với các lực lượng quân và dân trên đảo xây dựng kế hoạch bảo vệ đơn vị; trong đó, quán triệt sâu kỹ phương châm đón Tết “SSCĐ cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”; kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho bộ đội, bảo đảm chặt chẽ, vui tươi, với các nội dung cụ thể, như: Hội thi gói bánh chưng; chấm thi trang trí và cỗ Tết; hái hoa dân chủ đêm giao thừa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu các môn bóng chuyền, kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, nhảy bao bố, ném còn, tổ chức trồng cây đầu Xuân...

Những ngày này, với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377, nhất là lực lượng công tác Trường Sa đang chạy đua với thời gian, vừa huấn luyện, vừa tích cực củng cố doanh trại, trang trí, cắt tỉa, sửa soạn đón Xuân mới. Cả doanh trại, trận địa và từng gốc Bàng Vuông, Phong Ba… được sơn, vôi ve cứ sáng lên trong nắng; nơi ăn, ở được dọn dẹp sạch sẽ, khang trang; băng giôn, khẩu hiệu tung bay khiến sắc Xuân đang dần hiện hữu ở nơi trùng khơi, chỉ có nắng và vị mặn mòi của gió biển. Nhưng tận mắt chứng kiến các Trạm ra đa huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu, chúng tôi có chung cảm nhận sắc xuân đẹp nhất nơi đây, đó là niềm tin, sức trẻ và lòng nhiệt huyết của những cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài vượt nắng, thắng mưa, đang ngày, đêm luyện rèn làm chủ vũ khí trang bị để vươn cao, vươn xa cánh sóng ra đa; kịp thời phát hiện, thông báo, không để chậm, sót, lọt mục tiêu quản lý vững chắc vùng trời, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Khi cả đơn vị ai vào việc nấy, chỉ còn nghe tiếng sóng xô bờ xào xạc, từng con sóng cuồn cuộn nối đuôi nhau vỗ vào mép đảo. Bỗng, tiếng kẻng: keng, keng, keng… vang lên dồn dập từ sở chỉ huy, thông hiệu lệnh kíp chiến đấu vào cấp 1. Cán bộ, chiến sĩ ngay lập tức dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động thành các tổ, đội về vị trí chiến đấu đã quy định. Đài trưởng và các trắc thủ nhanh nhẹn thao tác núm, nút trên mặt máy, mở máy bắt bám sát mục tiêu; tại sở chỉ huy nhân viên VRS, báo vụ, dịch điện phối hợp nhịp nhàng, khẩu lệnh “có”, “rõ” “nhận đủ” vang rền, đều đặn... Các thành phần tập trung cao độ quan sát mục tiêu, nhanh chóng truyền tình báo về sở chỉ huy cấp trên và xử trí chính xác các tình huống theo bài tập.

Những cánh sóng ra đa chầm chậm quay đều để vươn xa cánh sóng trong nắng Xuân; chút hương sắc từ cây quất, cành đào, nhành mai, niềm tin yêu nơi đất liền gửi gắm; lòng người cùng cảnh vật như hòa quyện làm một, tạo nên nét đặc trưng “Sắc xuân nơi cánh sóng Trường Sa”. Điều này mang đến nguồn động viên, tạo thêm động lực, quyết tâm, khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ các Trạm ra đa đóng quân ở Trường Sa của Sư đoàn 377 vững vàng ý chí, quản lý vững chắc vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc; góp phần mang đến mùa Xuân thanh bình, an yên cho Nhân dân đón Tết, vui xuân.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website