17 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 9 , 2018

Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 573:

Khuôn viên doanh trại 4 mùa xanh tươi

Giữa trưa tháng 9, nắng “rám trái bưởi”, nhưng đến công tác tại Tiểu đoàn 1, lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, chúng tôi lại có cảm giác thật dịu mát. Ấy là nhờ khuôn viên đơn vị có những tán cây xanh nhiều tầng lớp, cảnh quan hiền hòa, tươi đẹp như một công viên.

Khuôn viên doanh trại 4 mùa xanh tươi
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573 sinh hoạt VHVN trong khuôn viên doanh trại của đơn vị.

Đưa khách tham quan một vòng, Thiếu tá Ngô Nguyên Tâm - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: “Doanh trại đơn vị được xây dựng cơ bản từ năm 2007. Không những nhà cửa khang trang, mà còn có bể bơi, bãi tập tổng hợp, nhưng bộ đội vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Đóng quân ở miền Trung, năm nào cũng có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, ánh mắt chạm vào bê tông, cát trắng càng làm tăng cảm giác khô khát. Làm thế nào để xanh hóa doanh trại, trong điều kiện kinh phí có hạn? Lời giải sớm được thực hiện bởi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo. Trên cơ sở phát huy nội lực, đơn vị huy động công sức cán bộ, chiến sĩ cải tạo đất, lên phương án kiến tạo cảnh quan chung và từng khu nhà ở của các đại đội. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, tìm được hơn chục gốc lộc vừng mọc tự nhiên bên sông, suối gần nơi đóng quân, đơn vị chuyển về trồng; chiết nhánh, nhân bốn gốc sanh to “cắm” trước sở chỉ huy; mua hai gốc me Tây đang đà tăng trưởng về chăm bón. Rồi mỗi năm lại nhân thêm một vài chủng loại mới: Cau cảnh, tùng, xà cừ, sao đen, chuỗi ngọc, mai… bố trí hài hòa, hợp lý, đan cành xanh mát. Tiểu đoàn còn trồng hai hàng dương dọc đường ra thao trường. Các chi đoàn đảm nhận các vườn rau thanh niên, trồng nhiều gốc hoa giấy; Đoàn cơ sở sở hữu giàn lan cảnh hơn 20 gốc, xây 6 nhà lục giác làm nơi vui chơi, giải trí ngoài giờ huấn luyện, tiếp khách dịp cuối tuần. Để duy trì cơ ngơi xanh, đơn vị có lịch phân công tưới nước, chăm bón, cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh. Khi mưa bão, chủ động chằng, chống các cây lâu năm cẩn thận”.

Dừng tiếng kéo lách cách cắt tỉa, tạo dáng cho những khóm hoa giấy, chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưng khoe: “Những lúc bận bịu “trang điểm” cho các loại hoa, cây cảnh giúp chúng tôi cảm thấy thư giãn, thêm yêu mến và gắn bó đơn vị hơn”. Còn pháo thủ Đặng Kim Thái hóm hỉnh: “Mọi cán bộ, chiến sĩ đều muốn được chụp ảnh trong không gian xanh này để lưu giữ những kỷ niệm khó quên trong quân ngũ. Đây là ngôi nhà chung luôn rộn tiếng ca, chan hòa tình đồng đội, tình quân dân cá nước”.

Thiếu tá Bùi Phi Hùng - Tiểu đoàn trưởng, chia sẻ: “Như cuộc chạy tiếp sức, cơ ngơi này được kiến tạo, bảo tồn và phát triển là kết quả sự chung sức chung lòng của nhiều thế hệ đã, đang và sẽ công tác ở đây. Nhờ vậy, suốt 4 mùa, đơn vị luôn rực rỡ sắc màu cỏ cây hoa lá”. Anh còn tiết lộ, vào mùa Xuân, thêm nhiều loại hoa được ươm trồng khiến khuôn viên lộng lẫy như công viên. Ban đêm hương thơm thoang thoảng, mang đến cảm giác bình yên. Cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao ý thức tự giác của bộ đội trong sinh hoạt, học tập, công tác, giúp người lính Phòng không ngày càng gắn bó, đoàn kết, trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh, làm tròn nhiệm vụ canh giữ bình yên vùng trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website