hieu-qua-tu-huan-luyen-dieu-lenh-doi-ngu

Hiệu quả từ huấn luyện Điều lệnh đội ngũ

Những năm qua, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT cho toàn Quân chủng, cơ quan Cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả. Một trong những biện pháp hàng đầu là không ngừng tăng cường huấn luyện bồi đắp, nâng cao trình độ tổng hợp cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có huấn luyện Điều lệnh đội ngũ.

Chi tiết
hoc-vien-phong-khong-khong-quan-to-chuc-dien-tap-phan-doi-phong-khong

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập Phân đội Phòng không

Chúng tôi có mặt tại trận địa diễn tập Phân đội Phòng không của Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) khi các đơn vị vừa tổ chức cơ động khí tài và triển khai chiến đấu tại trận địa mới. Cái nắng đầu hạ như thiêu như đốt xối xuống mảnh đất Sơn Tây (Hà Nội) càng khiến cho không khí nơi đây thêm oi nồng, ngột ngạt. Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những gương mặt sạm đen của các học viên vẫn miệt mài tiến hành công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Chi tiết
gan-nha-truong-voi-don-vi

"Gắn nhà trường với đơn vị"

Những năm qua Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt coi trọng phương châm: “Gắn nhà trường với đơn vị” để các đối tượng học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại Học viện, nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ sau khi ra trường” - Đó là chia sẻ của Đại tá, TS Nguyễn Hữu Thiết - Phó Giám đốc Học viện PK-KQ về phương châm đào tạo chủ yếu của nhà trường hiện nay.

Chi tiết
canh-troi-noi-dat-mui

Canh trời nơi Đất Mũi

Tiễn chúng tôi lên đường đến với những người lính canh trời nơi đất Mũi, Thượng tá Lưu Hồng Cẩm - Chính ủy Trung đoàn Ra đa 294 (Sư đoàn 367) nói vui: “Từ đây đến Trạm Ra đa 23, cả đi và về cỡ gần 800 cây số. Quãng đường tuy có hơi xa nhưng chắc chắn các nhà báo sẽ có những trải nghiệm rất thú vị”.

Chi tiết
hoi-thao-chien-si-moi-su-doan-363

Hội thao chiến sĩ mới Sư đoàn 363

Mới sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn Sư đoàn 363 đã tề tựu đông đủ tại sân vận động Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu để tham gia Hội thao chiến sĩ mới năm 2016. Với sự nỗ lực cố gắng của các chàng lính trẻ, sau một ngày tranh tài, Hội thao đã kết thúc tốt đẹp, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đại đội 1, Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu), giải nhì cho Đại đội 8, Trung đoàn 285 và nhiều giải phụ cho các tập thể, cá nhân trên từng nội dung Hội thao.

Chi tiết
ghi-o-tieu-doan-bao-dam-ky-thuat-san-bay-pleiku

Ghi ở Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Sân bay Pleiku

Dễ có hơn 10 năm tôi mới có dịp trở lại miền đất Tây Nguyên nắng gió xa xôi. Gia Lai đón khách bằng những cơn mưa kéo dài không dứt. Mưa khiến Biển Hồ mất đi vẻ yên ả thanh bình. Mưa khiến phố Núi mờ mịt hơi sương dăng dăng miền cổ tích. Bâng khuâng trước những con đường uốn lượn quanh co, háo hức muốn gặp lại cảnh cũ, người xưa, chỉ vèo một cái, khuôn viên Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật (BĐKT) Sân bay Pleiku đã hiện ra trước mắt.

Chi tiết
kinh-nghiem-huan-luyen-chien-si-moi-o-trung-doan-250

Kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 250

Trung tá Đào Hồng Phương - Trung đoàn trưởng cho biết: “Để huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm 2016 đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, tập trung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung, củng cố thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện và giáo án, bài giảng. Quá trình huấn luyện đơn vị đã kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện CSM”.

Chi tiết
nhung-ket-qua-thiet-thuc

Những kết quả thiết thực

Thực tế được ghi nhận từ 8 bếp ăn xã hội hóa thuộc Học viện PK-KQ, Trường Sĩ quan Không quân và Viện Y học PK-KQ là: Mô hình trên không chỉ ổn định và nâng cao công tác nuôi dưỡng bộ đội, mà còn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho ngân sách.

Chi tiết
ron-rang-mua-bay-bien

Rộn ràng mùa bay biển

Chúng tôi có mặt tại Đài chỉ huy Sân bay Kiến An vào một ngày nắng đẹp đầu mùa Hạ, từ trên đài chỉ huy, Đại tá Đàm Văn Toản - Chính ủy Trung đoàn 916 tay cầm bộ đàm, nghe báo cáo của các phi công, mắt chăm chú dõi theo những chiếc máy bay cất hạ cánh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện…

Chi tiết
soi-noi-hoi-thi-an-toan-ve-sinh-vien-gioi

Sôi nổi Hội thi "An toàn - Vệ sinh viên giỏi"

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Kho K312 đã tổ chức thành công Hội thi “An toàn - Vệ sinh viên giỏi” năm 2016. Hội thị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và rèn luyện kỹ năng thực hành khi có sự cố xảy ra.

Chi tiết
hop-dong-chat-che-diet-muc-tieu-bao-dam-an-toan

Hợp đồng chặt chẽ, diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn

Trong 2 ngày 27 và 28/4, Quân chủng đã tổ chức thực hành bắn, ném bom tại Hòn Tý đối với các loại máy bay Su-30MK2, Su-22M4, Su-27SK và trực thăng Mi-8. Tham gia đợt bay bắn, ném bom lần này có các Trung đoàn 935, 937, 917 (Sư đoàn 370); Trung đoàn 921, 923, 927 (Sư đoàn 371); Trung đoàn 925, 929 và 930 (Sư đoàn 372). Đợt bay bắn, ném bom với tổng cộng 57 lần chuyến, đạt kết quả cao, hợp đồng chặt chẽ, diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn.

Chi tiết
bai-3-mo-hinh-cu-suc-song-moi

Bài 3: Mô hình cũ, sức sống mới

Đối với trung đoàn bay, đội ngũ phi công và cán bộ, nhân viên Kỹ thuật Hàng không đóng vai trò nòng cốt. Việc Trung đoàn 920 là đơn vị được Quân chủng giao thực hiện lại biên chế Phi đội cũ (Phi đội gồm cả phi công và cán bộ, nhân viên Kỹ thuật Hàng không) bước đầu mang lại nhiều thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết
cung-thieu-tuong-lam-quang-dai-di-kiem-tra-cac-don-vi-phong-khong-khong-quan

Cùng Thiếu tướng Lâm Quang Đại đi kiểm tra các đơn vị phòng không, không quân

Để Tổ quốc không bị bất ngờ từ trên không, đích thân Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam đã cùng các Sư đoàn trưởng đã bất ngờ đi kiểm tra hai căn cứ đang sở hữu hai loại vũ khí hiện đại nhất của phòng không và không quân Việt Nam.

Chi tiết
bai-2-y-chi-la-don-bay-vuot-kho

Bài 2: Ý chí là đòn bẩy vượt khó

Dù gặp nhiều khó khăn như ở bài viết trước mà chúng tôi đã đề cập tới, tuy nhiên 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của Trung đoàn 920 vẫn luôn xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác. Tính đến ngày 7/4, Trung đoàn đã hoàn thành 28,76% kế hoạch bay huấn luyện năm 2016. Các mặt công tác khác được thực hiện theo đúng kế hoạch mà cấp trên đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Chi tiết
bai-1-nhung-kho-khan-thach-thuc

Bài 1: Những khó khăn, thách thức

Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) đã và sẽ còn gặp khó khăn, thách thức khi cơ động về thực hiện nhiệm vụ trên vùng đất mới. Song, với những kết quả đạt được sau 4 tháng, bằng công sức, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng (NVCQP) đã và đang khẳng định rõ ý chí kiên cường, phát huy tốt bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Phòng không-Không quân (PK-KQ) trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi tiết
ky-cuoi-nhung-nguoi-linh-gia-va-ky-uc-thuo-binh-nhi

Kỳ cuối: Những người lính già và ký ức thuở binh nhì

Tôi may mắn có mặt trong một số lần gặp gỡ đầy nghĩa tình của những người lính nhập ngũ đầu tháng 12 năm 1974 vào huấn luyện báo vụ tại Tiểu đoàn 16, Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân. Trong muôn vàn câu chuyện về đồng chí, đồng đội, ề công việc của lính canh trời, thì nhiều và sâu đậm nhất luôn là những kỷ niệm của thuở tân binh…

Chi tiết
ky-2-nguoi-cheo-do-tren-khuc-tan-binh

Kỳ 2: Người "chèo đò trên khúc tân binh"

Qua gần ba tháng huấn luyện, đã bắt đầu quen với môi trường quân ngũ, cả nhận thức, ý thức và sức khỏe của hầu hết chiến sĩ mới đều được nâng cao. Nhìn nét mặt phấn khởi của các binh nhì, nghe họ bộc bạch tâm tư, chúng tôi không khỏi vui lây. Với Trung tá Kiều Hương Sơn - Tiểu đoàn trưởng và các cán bộ của Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 371 thì lại một “chuyến đò tân binh” nữa sắp sửa cập bến. Chiến sĩ sẽ về các đơn vị huấn luyện binh chủng, con đò thì vẫn neo lại nơi đây, và xúc cảm, kinh nghiệm của những người chèo đò thì cứ dầy lên cùng năm tháng.

Chi tiết
ky-1-hoc-an-hoc-noi…

Kỳ 1: Học ăn, học nói…

Tôi đã có cuộc trò chuyện cùng những binh nhì của Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 371 khi khóa huấn luyện chiến sĩ mới chuẩn bị kết thúc. Những điều mắt thấy, tai nghe đã giúp tôi hiểu rằng, họ đã thực sự “lột xác” từ những thanh niên thành những chiến sĩ chững chạc, dẻo dai…

Chi tiết
Đầu Trước 39 40 41 42 43 44 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website