Đầu năm 1973, quán triệt và chấp hành các chủ trương, quyết tâm chiến lược của Đảng và Quân ủy Trung ương, đồng thời với việc tổ chức lực lượng SSCĐ bảo vệ miền Bắc, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Quân chủng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, trong đó tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các lực lượng phòng không, không quân cho chiến trường miền Nam.
Chi tiếtTrung đoàn Pháo cao xạ 367 (đơn vị tiền thân của Sư đoàn 367 ngày nay) là trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội ta, được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1953. Trung đoàn gồm có 6 tiểu đoàn pháo cao xạ 37mm, mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội được biên chế 12 khẩu pháo 37mm và 1 đại đội súng máy phòng không 12,7mm. Trung đoàn đã chiến đấu anh dũng và lập chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chi tiếtTrung tướng Lê Văn Tri là một trong những “vị tướng trận mạc” vừa có tầm nhìn xa, trông rộng, vừa rất mưu trí trong xử lí các tình huống cụ thể. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã góp phần làm rạng rỡ trang sử vàng chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Quân đội dành cho vị tướng một đời xông pha trận mạc.
Chi tiếtĐược mệnh danh là mũi tiến công thứ 6 đầy uy lực; chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, Phi đội Quyết thắng đã bất ngờ tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 24 máy bay địch, loại khỏi vòng chiến đấu 300 tên địch; góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến công của Phi đội quyết thắng có một phần đóng góp quan trọng của “Đội đặc nhiệm” Kỹ thuật Không quân.
Chi tiếtTrong cuốn lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam có một dòng chữ giản dị: “Ngày 15 tháng 8 năm 1949, Phi công Nguyễn Đức Việt đã lái chiếc máy bay Tiger Moth mang theo lá cờ đỏ sao vàng bay trên bầu trời Chiêm Hóa, Tuyên Quang”. Chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ như vậy nhưng cuộc đời phi công hàng binh người Đức này chứa đựng bao chìm nổi, li kì và gắn với sự ra đời của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam thời kì trứng nước.
Chi tiếtNhững ngày cuối năm 1967, máy bay MiG-21 của ta liên tục xuất kích và bắn rơi nhiều máy bay Mỹ; cản phá thành công các đợt tập kích của địch vào thủ đô Hà Nội; khẳng định chiến thuật “đánh nhanh, thọc sâu” và tinh thần mưu trí, dũng cảm của Không quân Việt Nam anh hùng. Trong trận đánh máy bay cường kích ngày 18 tháng 11 năm 1967, biên đội Phạm Thanh Ngân và Nguyễn Văn Cốc đã hạ gục 3 chiếc máy bay F-105.
Chi tiếtTôi gặp Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Lan trong khuôn viên Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Đôi mắt tinh anh của vị tướng già bỗng nhiên thẫm lại: Mới đấy mà đã hơn 50 năm rồi. Biên đội ngày xưa chỉ còn lại có hai người thôi. Ông Phạm Ngọc Lan ngoài Hà Nội và ông Hồ Văn Quỳ trong Đà Nẵng. Dẫu ở cách xa hai miền đất nước nhưng họ như chưa khi nào xa nhau cả. Tháng 4 vẫn là dấu mốc để đôi bạn có cớ mà gặp lại nhau. Trong ánh nhìn xa xăm của cựu chiến binh già, âm vang trận thắng đầu và tình yêu bầu trời thì dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Chi tiếtTrong quãng đời 45 năm quân ngũ mà phần lớn thời gian là gắn bó với những cánh bay giữa bầu trời, tôi đã được sống và chiến đấu bên những đồng đội mưu trí, bản lĩnh, sáng tạo. Một trong những người đồng chí, người anh mà tôi vô cùng khâm phục, đó là Đại tá, anh hùng, liệt sĩ Đinh Tôn.
Chi tiếtThượng tướng Đào Đình Luyện là Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn Không quân tiêm kích 921, rồi là Tư lệnh Binh chủng Không quân, rồi Tư lệnh Quân chủng Không quân. Trên các cương vị chủ trì của Bộ đội Không quân, ông đã tổ chức mở mặt trận trên không thắng lợi, đồng thời, tên tuổi của ông gắn liền với những bước trưởng thành của lực lượng Không quân.
Chi tiếtTrước những diễn biến mới của tình hình và nhiệm vụ cách mạng trên hai miền Nam - Bắc, Tổng Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng những lực lượng không quân đầu tiên trong Quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của nước ta.
Chi tiếtVới tầm nhìn xa trông rộng, năm 1924, Bác Hồ đã gửi đồng chí Lê Hồng Phong sang học phi công tại Liên Xô và sau khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương nhanh chóng đưa Quân đội ta từng bước tiến lên chính quy hiện đại, có đầy đủ các lực lượng chủ chốt là Hải quân, Lục quân, Không quân, Phòng không.
Chi tiết