Thời gian qua, Đội Chiếu phim của Nhà Văn hóa Quân chủng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chiếu phim lưu động tại các xã vùng sâu vùng xa, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân nơi đơn vị đóng quân.
Chi tiếtTrong khuôn khổ Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018, diễn ra tại Nhà hát Quân đội; sáng 10-11, Đoàn Văn công PK-KQ đã biểu diễn chương trình tham gia dự thi với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca bầu trời Tổ quốc”. Dự buổi biểu diễn có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; theo dõi, cổ vũ cho Đoàn Văn công PK-KQ còn có đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khối cơ quan Quân chủng, Lữ đoàn 26 và Sư đoàn 361.
Chi tiếtTối 6-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 với chủ đề “Viết tiếp những bản hùng ca”.
Chi tiếtChiều 16-10, tại Bảo tàng PK-KQ, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Triển lãm “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc", nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Quân chủng (22-10-1963 / 22-10-2018). Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng tới dự và phát biểu khai mạc Triển lãm.
Chi tiếtNhà máy A31, Cục Kỹ thuật, có nhiệm vụ bảo đảm sửa chữa, nghiên cứu, cải tiến, tiếp nhận các loại vũ khí, khí tài, phương tiện đo, đặc biệt là hệ thống tên lửa của Quân chủng. Chiếm gần 1/4 quân số, những năm qua, chị em phụ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà máy.
Chi tiếtChào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2018), sáng 5-10, tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Báo Người Hà Nội phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khai mạc Triển lãm ảnh “Nụ cười Hà Nội”.
Chi tiếtLần đầu tiên tham gia Liên hoan truyền hình toàn quân và giành ngay Huy chương vàng cho tác phẩm “Ước mơ bay”, Đại úy QNCN Bùi Công Đức phóng viên Báo pK-KQ không giấu nổi niềm vui. anh đã kể lại cho tôi nghe quá trình đi “đãi cát tìm vàng” trong đợt liên hoan vừa qua - đó là một hành trình gian nan nhưng thấm đẫm lòng yêu nghề và khát khao chinh phục, cống hiến.
Chi tiếtTrong dịp đến công tác tại Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, chúng tôi được nghe câu chuyện về hoạt động “kết nghĩa, kết duyên” của Đại úy Bùi Văn Liêm - Phó Trạm trưởng. Chính hoạt động giao lưu giữa đơn vị với nhà trường trên địa bàn đóng quân đã trở thành cầu nối để anh đến với cô giáo Trần Thị Thu.
Chi tiếtGiữa trưa tháng 9, nắng “rám trái bưởi”, nhưng đến công tác tại Tiểu đoàn 1, lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, chúng tôi lại có cảm giác thật dịu mát. Ấy là nhờ khuôn viên đơn vị có những tán cây xanh nhiều tầng lớp, cảnh quan hiền hòa, tươi đẹp như một công viên.
Chi tiếtNgày 21-9, Sư đoàn 371 đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo.
Chi tiếtTrạm ra đa 35, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp.
Chi tiếtTrong 2 ngày (29 và 30-8), Sư đoàn 370 đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2018 với chủ đề “Tổ quốc, bầu trời và người chiến sĩ Phòng không - Không quân”. Tham gia Liên hoan có 6 đội tuyển với hơn 150 diễn viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.
Chi tiếtTrong buổi ra mắt cuốn sách “Lính Bay 2” của Trung tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Phú Thái tại Bảo tàng PK-KQ (173, Trường Chinh, Hà Nội), khách tham dự đặc biệt ấn tượng với hai ca khúc nhạc Nga “Trận đánh cuối cùng” và “Đàn sếu” do nhóm nhạc có cái tên rất lạ - “Mía” trình diễn.
Chi tiếtNhững năm qua, chương trình truyền thanh nội bộ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện PKKQ. Đây là kênh thông tin rất quan trọng, góp phần định hướng, tuyên truyền, kịp thời cổ vũ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chi tiếtSân bay Tuy Hòa được bao bọc bởi những triền cát trắng mênh mông. Vào mùa khô nơi đây nắng nóng kèm theo gió biển thổi suốt ngày đêm. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho việc xây dựng cảnh quan môi trường của những người lính không quân hết sức khó khăn. Cây trồng hoặc rất khó phát triển, hoặc luôn trong tình trạng bị khô héo vào mùa khô. Vậy nhưng, ở những góc nhỏ quanh doanh trại Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân vẫn có những vườn bonsai nhỏ nhắn, xinh xắn, xanh mướt quanh năm. Đó là những khu vườn tự phát của các cán bộ, phi công - những người hằng ngày gắn bó với cánh bay và bầu trời tổ chức sưu tầm và chăm sóc. Mỗi góc vườn như vậy có hàng chục loại cây cảnh, bonsai khác nhau và chủ yếu là các loại cây có sức chịu hạn cao như: Linh Sam (Ba Chia), Kim Quất, Lộc Vừng, Phi lao cảnh…
Chi tiếtTối 14-8, tại Nhà hát Quân đội, Đoàn Văn công PK-KQ đã tổ chức buổi biểu diễn báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và chương trình tham gia Liên hoan Ca-Múa-Nhạc toàn quốc năm 2018. Đến dự và chỉ đạo buổi biểu diễn có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Văn Tín - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN; đồng chí Nguyễn Quang Vinh - quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cùng đông đảo các cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.
Chi tiếtDiễn ra trong 2 ngày (7 và 8-8), Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018” của quân chủng đã thành công tốt đẹp. cùng nhau tranh tài với thái độ nghiêm túc, cầu thị; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao; 30 thí sinh đến từ các đơn vị trong quân chủng đã mang đến hội thi sự phong phú về đề tài, đa dạng về sắc màu với phong thái thể hiện tự tin, lôi cuốn, hấp dẫn; làm nên một diễn đàn ấn tượng, thiết thực và giàu ý nghĩa.
Chi tiếtĐại úy Đỗ Hữu Thông - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 là người được đơn vị phân công giúp đỡ tôi tìm hiểu về các hoạt động của bộ đội trên đảo tiền tiêu. Không chỉ thông thạo địa hình, am hiểu cuộc sống và con người nơi đây; anh còn thể hiện rất rõ vai trò tiền phong, gương mẫu; tính sâu sát, linh hoạt, quyết đoán của người chỉ huy.
Chi tiết